1. Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

1.1. Lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 bắt nguồn từ phong trào đứng lên đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống lại những điều kiện làm việc khắc nghiệt cũng như đòi quyền lợi của nữ công nhân ngành dệt vào ngày 8/3/1857 tại thành phố New York, Hoa kỳ. Hơn 50 năm sau, ngày 8/3/1910, 100 đại biểu đại diện cho 17 quốc gia trên thế giới đã đứng lên đại diện đòi quyền bầu cử cho phụ nữ trên toàn thế giới. 

Từ hai sự kiện trọng đại đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung đối với phụ nữ trên toàn thế giới, đấu tranh đòi quyền bình đẳng, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Năm 1977, Liên Hợp Quốc cùng các quốc gia thành viên đã chính thức công nhận ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ hàng năm, trở thành ngày lễ để tôn vinh phụ nữ chung trên toàn thế giới.

 

1.2. Ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đã trở thành ngày lễ đặc biệt để tôn vinh một nửa thế giới. Đây là dịp để tôn vinh, bày tỏ lòng biết ơn tới các bà, các mẹ, các chị, cũng như những người phụ nữ xung quang chúng ta. Vì đóng góp của những người phụ nữ trên toàn thế giới trên mọi lĩnh vực như lao động, sản xuất, sáng tạo cho gia đình, xã hội và cộng đồng.

Ngày quốc tế phụ nữ ở nhiều nước trên thế giới thường được tổ chức trang trọng. Vào ngày này, đàn ông thường tặng hoa, quà cho mẹ, vợ, bạn gái,... cũng như tổ chức các hoạt động liên hoan, gửi những lời chúc tốt đẹp cho những người phụ nữ quan trọng đối với họ.

 

2. Những bài thơ chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ ý nghĩa nhất

2.1. Thơ chúc mừng 8/3

"Nhân ngày mùng 8 tháng 3

Chị em phụ nữ, thật thà, thuỷ chung

hy sinh cống hiến không ngừng

Ngày vui, hội họp tưng bừng niềm vui

Khó khăn vất vả, gian nan

Vẫn luôn cố gắng không ngừng vươn lên

Nhân ngày trọng đại hôm nay

Chúng tôi xin gửi muôn vàn lời ca

chúc chị em sẽ trẻ ra

tươi vui, hạnh phúc, nhà nhà ấm êm

chúc luôn xinh đẹp tự tin

Công danh sự nghiệp sẽ luôn rạng ngời.

 

2.2. Bài thơ: Muôn nơi tự hào

Tác giả: Dương Quốc Nam

Truyền thống phụ nữ Việt ta

Anh hùng bất khuất ngợi ca muôn đời

Đảm đang, trung hậu rạng ngời

Công Dung Ngôn Hạnh tuyệt với biết bao

Nước nhà hưng tịnh, đẹp sao

Phụ nữ gánh vác công lao sáng ngời

Cho dù vận đổi sao dời

Phụ nữ nước Việt muôn nơi tự hào.

 

2.3. Bài thơ chúc mừng ngày 8/3

Tác giả: Cẩm Chi Châu

Hôm nay mùng tám tháng ba

Chúc cho các chị các bà các cô

Mùa xuân năm mới tiền vô

Cuộc đời hạnh phúc cơ đồ sáng tươi

Ngày ngày ca hát tươi cười

Vui tươi hoan hỷ đất trời ngả nghiêng

Dù là cuộc sống chung riêng

Tình yêu chung thuỷ thiêng liêng đất trời

Ngày ngày ca hát tươi cười

Vui tươi hoan hỷ đất trời ngả nghiêng

Dù là cuộc sống chung riêng

Tình yêu chung thuỷ thiêng liêng đất trời

 Công dung ngôn hạnh cuộc đời

Làm người chân chính sáng ngời niềm tin

Dù trong dù đục giữ gìn

Lưu danh phụ nữ tới nghìn năm sau

 

2.4. Bài thơ: Đoá hoa tặng đời

Tác giả: Võ Sơn Lâm

Hôm nay mùng tám tháng ba

Xin tặng ngàn đoá hoa thơm dâng đời

Chị em ta thật tuyệt vời

Những bông hoa đẹp rạng ngời ngát hương

Phái đẹp duyên dáng dễ thương

Phận đời phụ nữ má hường thanh cao

Là niềm mơ ước khát khao

Thế gian Nam tử ước ao mong chờ

Ngày vui gửi tặng vần thơ

Chi bùi sẻ ngọt trong mơ tỏ bày

Yêu thương xiết chặt vòng tay

Xây niềm hạnh phúc mỗi ngày đẹp hơn ...

 

2.5. Bài thơ: Tặng phụ nữ ngày 8/3

Tác giả: Hà Đăng

Nhân ngày mồng 8/3

Chúc cho phụ nữ như hoa rạng ngời

Sức khỏe như sóng biển khơi

Gia đình hạnh phúc cả đời bình an

Phú quý tài lộc muôn vàn

Công danh thăng tiến ngập tràn điều may

Chúc cho cuộc sống dâng đầy

Nỗi buồn tan biến bay theo gió trường

Tình yêu tình bạn tình thương

Luôn luôn kề sát bên đường đi qua

Cuối cùng gửi tặng đóa hoa

Nhân ngày phụ nữ đậm đà sắc hương.

 

2.6. Bài thơ: Mừng ngày 8/3

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu

Mừng ngày mùng tám tháng ba

An vui mạnh khỏe nhà nhà hân hoan

Gia đình êm ấm an khang

Chồng thương con mến họ hàng yêu thương

Dù cho cuộc sống dặm trường

Vào ngày phụ nữ yêu thương tràn đầy

Mỗi năm chỉ có một ngày

Thương yêu trọn vẹn ngày này hàng năm

Sẻ chia mặn ngọt tình thân

Trên êm dưới ấm ân cần mến trao

Thăng hoa hạnh phúc dâng trào

Tình yêu thắm thiết ngọt ngào tình thâm.

 

2.7. Bài thơ: Tặng hoa cho em

Tác giả: Bình Minh

Anh sẽ kết những bông hoa đẹp nhất

Chọn ngày này anh cất giữ tặng em

Ngày mai đây khi phố nhỏ lên đèn

Ngàn bông hoa tươi mềm anh dâng tặng

Tháng ba này trời mưa nhiều mất nắng

Vẫn lung linh những cánh hoa anh mừng

Ngày lễ kia đã đến thật tưng bừng

Vui như hội giữa nửa chừng xuân mới

Để ngày mai cho niềm vui phơi phới

Bó hoa đời anh gửi tới trao em

Ở xứ xa khi mưa gió đan kèm

Nhận em nhé ! Và xem tình anh nhỉ ?

Mưa giăng bay nhưng muốn còn thủ thỉ

Biết viết gì khi gửi tặng hoa đây

Thôi thì anh trao hạnh phúc tràn đầy

Và mãi tặng một mầu hoa tình ái ...

 

2.8. Bài thơ: Tự hào người phụ nữ Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Đình Hưng

Ta tự hào về phụ nữ Việt Nam

Mãi ngàn đời làm rạng danh dân tộc

Trong đấu tranh giữ chủ quyền độc lập

Đã có nhiều nữ tướng nổi thế gian

Như: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lê Chân

Triệu Thị Trinh… hay là Nguyễn Thị Định

Thân liễu tóc mềm mà làm quân giặc thất kinh

Họ muốn “Cỡi cơn gió kình ở biển đông,

Lấy lại giang sơn dựng nền độc lập”…

“Chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người”

Khi cuộc chiến tranh khốc liệt chưa dời

Các mẹ cũng gồng lên cùng chồng con chiến đấu

Mất mát đau thương hóa tượng đài đất nước

Bồng con chờ chồng mẹ hóa những vọng phu.

Là người Việt Nam ai cũng thuộc những lời ru

Những câu ca dao, những bài thơ bất hủ

Của các bà còn đọng mãi ngàn thu

Như Hồ Xuân Hương hay Đoàn Thị Điểm

Làm giới mày râu dở khóc, dở cười

Có áng thơ chan chứa yêu đời

Của Phan Thị Thanh Nhàn gửi vào hương bưởi

Hay Xuân Quỳnh với Thuyền và biển…

Những lặng thầm mà dào dạt yêu thương.

Kể làm sao hết các ngả đường

Tên các mẹ, các chị đã thành danh chói sáng

Là anh hùng lực lượng vũ trang

Hay anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Những tên người đoạt giải Kovalevskaya..

Những Hoa hậu, Doanh nhân làm rạng rỡ nước nhà

Ôi những bông hoa

Đã đi vào lịch sử

Những “Mẹ Việt Nam anh hùng” tạc vào thế kỷ

Thật xứng tám chữ vàng

“Anh hùng, bất khuất, trung hậu , đảm đang”./.

 

2.9. Bài thơ: Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ

Tác giả: Thanh Hoa

Nửa thế giới hân hoan chào đón

Lòng rộn ràng tay nhận quà hoa

Chúc cho phái đẹp chúng ta

Sức khỏe hạnh phúc toàn gia an bình

Xin chúc mẹ chúng mình sức khoẻ

Mãi mặn mà tuổi trẻ không phai

Cùng con trên mọi chặng dài

Cho con chỗ dựa bờ vai ngọt mềm

Chúc các chị ngày thêm xinh đẹp

Sống vuông tròn đạo phép bề trên

Noi theo gương sáng tổ tiên

Chăm con giúp nước vững bền hậu phương

Chúc em gái má hường thắm đỏ

Trai xếp hàng đợi ngỏ lời yêu

Xe sang đưa đón sớm chiều

Tương lai hạnh phúc vạn điều như mơ

Chúc ai đó đang chờ đang đợi

Vững lòng tin tiếng gọi con tim

Dẫu cho năm nổi bảy chìm

Xa xa hướng tới không nhìn cận lân

Chúc tất cả muôn phần như ý

Phúc lộc tài phú qúy vinh hoa

Nhọc nhằn gian khó vượt qua

Đắp xây công Đức nhà nhà ấm êm.

 

2.10. Bài thơ: Gửi đến em

Tác giả: Bùi Anh giang
Gửi đến em người con gái phương nam

Người mà anh chưa hề quen biết

Trong thơ em có nỗi buồn da diết

Nhớ mảnh vườn nhớ bến nước dòng sông…

Gửi cho em một giấc mơ hồng

Với tất cả nồng nàn thương nhớ

Đừng ngạc nhiên cũng đừng bỡ ngỡ

Anh nghĩ rằng em đáng được nhiều hơn.

Em hãy tin vẫn có những ngày xuân

Dù đang sống giữa mùa đông lạnh giá

Giữa dòng đời muôn người muôn ngã

Nếu chân tình vẫn nhận được ra nhau.

Trên đây là những bài thơ ngày 8-3 hay và ý nghĩa do Luật Minh Khuê tổng hợp. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi.